Mỗi tháng chu cấp cho vợ cả trăm triệu, đến khi vợ sắp sinh, tôi bất ngờ khi nghe con số cô ấy thông báo về tài chính.
Ngày mới cưới, vợ chồng tôi không có tài sản quý giá, nhưng từ khi vợ mang bầu, công việc của tôi thuận lợi, kiếm hơn 100 triệu mỗi tháng. Tôi rất tin tưởng vợ và đưa hết tiền cho cô ấy giữ. Gần đến ngày sinh, vợ bận sắm đồ sơ sinh và thông báo đã đăng ký sinh con ở bệnh viện quốc tế với chi phí 50 triệu, đã đặt cọc 20 triệu. Tôi ngạc nhiên vì chi phí này quá cao so với bệnh viện thường. Vợ giải thích rằng đây là lần đầu sinh con và muốn cho con những điều tốt nhất. Khi tôi hỏi về số tiền tích lũy 8 tháng qua, vợ cho biết còn 70 triệu.
Tôi hỏi vợ về số tiền đã chi tiêu, cô ấy giải thích rằng mọi khoản đều vì con và gia đình, không phải vì lợi ích cá nhân. Vợ chỉ ra từng món đồ của con và tôi ngạc nhiên khi biết giá cả rất cao. Tôi tức giận khi thấy chiếc mũ 400 nghìn đồng cho con còn nhỏ, cho rằng mua nhiều quần áo hàng hiệu là lãng phí. Vợ thì cho rằng cần phải ăn mặc đàng hoàng để thể hiện đẳng cấp gia đình. Tôi cảm thấy bực bội với cách nghĩ của vợ, và trong cơn tức giận, đã ném chiếc máy bay đồ chơi trị giá hơn 10 triệu ra sân, khẳng định rằng vợ chi tiêu hoang phí mà không biết giá trị đồng tiền.
Trong cơn tức giận, tôi đã đuổi vợ ra ngoài và yêu cầu cô trả lại những món đồ đắt tiền. Vợ tôi thì nói rằng tôi phải có trách nhiệm nuôi gia đình, nếu không làm được thì nên ly hôn. Tôi cảm thấy bất lực trước việc vợ chi tiêu hoang phí. Mọi người có ý kiến gì giúp tôi điều chỉnh vợ không?


Source: https://afamily.vn/moi-thang-dua-cho-vo-ca-tram-trieu-den-khi-vo-sap-de-toi-hoi-lai-tien-nong-thi-giat-minh-khi-vo-bao-ra-mot-con-so-20211109091305406.chn